Page 198 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 198

ngày 1-11-1968 phải chấm dứt không
                                  điều kiện việc ném bom và bắn phá trên
                                  toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ
                                  Cộng hòa.

                                     Chữ  hơn hẳn Bác viết  ở  đầu bài thơ
                                  vào đầu xuân đã được minh họa hùng hồn
                                  bằng những sự kiện lịch sử trọng  đại
                                  trong năm 1968. Bài thơ kết thúc là  lời
                                  kêu gọi, là lệnh truyền trang nghiêm:
                                     Tiến lên!

                                     Toàn thắng ắt về ta!
                                     Câu thơ  được ngắt thành hai dòng.
                                  Nhịp thơ mạnh, xốc tới tràn  đầy sức
                                  mạnh chiến đấu và chiến thắng. Câu thơ
                                  như một lời hịch, một tuyên ngôn:  Toàn

                                  thắng ắt về ta.
                                     Mở đầu bài thơ là hơn hẳn - một khẳng
                                  định, kết thúc bài thơ là ắt - một tất yếu.


                                  196
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203