Page 19 - http://tvs.vsl.vn/trienlam
P. 19
Một phen quét sạch quân Đường Ngồi đan sọt ở bên đường
Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào Giáo đâm lính nạt coi thường không hay
Tiếc thay mệnh bạc tài cao Hẳn còn suy nghĩ chi đây
Giang sơn đành phải rơi vào ngoại bang Tài kiêm văn võ người này là ai?
Là ai? (Phạm Ngũ Lão)
(Phùng Hưng)
Trạng nguyên nhanh trí ai bì
Đố ai trên Bạch Đằng giang Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời Một đời trong sạch trước sau
Phá quân Nam Hán tơi bời Tiền vô chủ quyết vào chầu nộp kho
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên? Là ai?
(Ngô Quyền) (Mạc Đĩnh Chi)
Vua nào thuở bé chăn trâu Muốn cho nước mạnh dân giàu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Sứ quân dẹp loạn phân tranh Mũ cao áo rộng không cần
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền? Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình
(Đinh Tiên Hoàng, tức Đinh Bộ Lĩnh) Là ai?
(Chu Văn An)
Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương Đố ai gian khó chẳng lùi
Vân Đồn cướp sạch binh cường Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay
Nội Bàng mai phục chặn đường giặc lui? Mười năm Bình Định ra tay
(Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?
(Lê Lợi)
Ai vì nước bỏ thù nhà?
Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng? Nam quan, bái biệt cha già
(Trần Quốc Tuấn và Quang Trung) Trở về, nợ nước thù nhà lo toan
17 18