Page 186 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 186

184













                                                        CỤ LÀ CON CHÁU BÁC HỒ
                                     (Kính tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng)




                                Kỷ Hợi xuân này vui biết mấy
                                Khắp non sông tươi mới từng ngày

                                Búa liềm cờ đỏ tung bay
                                Chặng đường phía trước tràn đầy niềm tin



                                Đã bao lần nổi chìm sóng gió
                                Ánh hào quang lại tỏ lên rồi
                                Bầu trời sao đã đổi ngôi

                                Sang trang sử mới từng lời không quên


                                Tiếng kêu cứu đáp đền tiên tổ

                                Lòng quặn đau khi dân mất lòng tin
                                Cụ như ngọn đuốc trong đêm
                                Lái thuyền trở lại bên thềm tương lai



                                Mớ tơ rối gỡ dần từng sợi
                                Sương trắng đầu chẳng ngại gian lao

                                Hiền tài trí đức càng cao
                                “Muốn bền vững phải dựa vào lòng dân”
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191