Page 130 - http://tvs.vsl.vn/trienlam
P. 130
Nhất thủ, tam nguyên tiến đỗ đầu Mười năm làm bạn với đèn
Tiếng tăm lừng lẫy khắp đâu đâu Giúp người quân tử chẳng hèn chí cao
Là cái gì? Là gì?
(Cái bút lông) (Quyển sách)
Tuổi em chừng độ mười chín, đôi mươi Mặt em phương trượng chữ điền
Kẻ chê thất tiết, người cười bất trung
Da em thì trắng, áo đen mặc ngoài
Dù chẳng nên đạo vợ chồng
Lòng em có đất, có trời
Viết năm ba chữ bõ công mà về
Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung
Làm nên ngựa cưỡi, tàn che
Dù khi quân tử có dùng
Lấy năm bảy vợ cũng vì có em
Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem
Là cái gì?
Là gì?
(Cái bút lông)
(Quyển sách)
Mình dài ba tấc, bịt mối một đầu
Thầy khoe hay chữ thuộc làu
Tuột mão làm râu
Chủ nhà đi vắng đâu
Tính hay ngâm hồ lam thủy
Ai hỏi văn chương thầy cũng không dám thở
Con nhà tính khí thấy trắng thì ưa
Là cái gì? Là cái gì?
(Cái bút lông) (Cái tủ sách)
Vạt ruộng vuông vức Không cánh mà bay mới lạ đời
Cây lúa xanh đen Đã từng vượt bể lại qua khơi
Ai thấy cũng khen Tiêu diêu thế giới ngàn muôn dặm
Chả khen chi, khen người khéo cấy Lịch lãm xưa nay dễ mấy người
Là gì? Là gì?
(Trang sách chữ Nho) (Tờ báo)
127 128