Page 135 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 135
Nuôi con con chẳng biết đi, Tháng giêng trồng lúa xanh già,
Trăm đường thiệt cả, lấy gì là hơn. Tháng hai lúa trổ tháng ba lúa vàng.
* Tháng tư đồng cuốc đất lang,
Trông trời, trông đất, trông mây, Tháng năm cày bừa tiếng nàng hò lơ.
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. Tháng sáu làm cỏ dọn bờ,
Trông cho chân cứng đá mềm, Tháng bảy trổ cờ, tháng tám chín thơm.
Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng. Gặt về đạp lúa phơi rơm,
* Mồ hôi đổi lấy bát cơm hằng ngày.
Trời mưa quả dưa vẹo vọ, Lúa khô rê sạch cất ngay,
Con ốc nằm co Chỗ cao ta để phòng ngày nước dâng.
Con tôm đánh đáo Mùa đông mưa bão nhiều lần,
Con cò kiếm ăn. Nàng xay, chàng giã cùng ngân tiếng hò.
* Tháng mười cày cấy mưa to,
Tua rua thì mặc tua rua,
Mạ già, ruộng ngấu, không thua bạn điền. Trông trời trông đất sao cho được mùa.
* *
Tua rua một tháng mười ngày, Thức khuya dậy sớm cho quen,
Cấy trốc vùng cày cũng được lúa xơi. Đồ than kéo bễ đập rèn cùng anh.
Bao giờ nắng rữa bàng trôi, *
Tua rua quặt lại thì thôi cấy mùa. Thân ông đi võng ba tàn,
* Thân tui cày cuốc cơ hàn nắng mưa.
Tấc đất tấc vàng *
Một góc giang san Từ nay tôi cạch đến già,
Một dòng máu đỏ Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu.
Quyết tâm không bỏ Ruộng bà vừa xấu vừa sâu,
Một mảnh đất hoang Vừa bé hạt gạo vừa lâu đồng tiền.
Trồng bắp, trồng lang Tôi về cấy ruộng quan điền,
Tăng nguồn lương thực. Bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay.
* *
133 134