Page 130 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 130
Tháng năm cho chí tháng mười, Ai ai cũng vợ cũng chồng,
Năm mười hai tháng em ngồi em suy: Chồng cày vợ cấy trong lòng vui thay.
Vụ chiêm em cấy lúa di, Tháng năm gặt hái đã xong,
Vụ mùa lúa dé, sớm thì ba giăng. Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy.
Thú quê rau cá đã từng, *
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan. Thân ai khổ như thân con rùa,
Việc nhà em liệu lo toan, Xuống sông đội đá, lên chùa đội bia.
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà. Thân ai khổ như thân anh kia,
* Ngày đi cuốc bãi, tối về nằm suông.
Tháng sáu em cấy, anh bừa *
Tháng mười em gặt, anh đưa cơm đồng. Thật thà chân chỉ thú quê,
Anh thấy cái hái bỏ không, Chuyên cần học nghiệp là nghề đoan trang.
Gặp thời là được thọ khang,
Anh cầm anh gặt. Tam đa ngũ phúc rõ ràng trời cho.
Mặt trời vừa tắt, *
Anh lượm, em ôm. Thiếp xa chàng hái dâu quên giỏ,
Dù cho vất vả sớm hôm, Chàng xa thiếp bứt cỏ quên liềm.
Cơm ngày hai bữa ta đơm cho mình. Xuống sông gánh nước,
* vò chìm gióng trôi.
1
Tháng bảy ông thị đỏ da, *
Ông mít chơm chởm, ông da rụng rời. Thuyền ra, ta khấn gió nồm,
Ông mít đóng cọc mà phơi, Thuyền vào, ta khấn mưa nguồn gió may.
Ông da rụng rời, đỏ cả chân tay. *
* Thuyền ngược ta nhắn gió Nam,
Tháng chạp là tháng trồng khoai, Thuyền xuôi ta nhắn mưa nguồn gió may.
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. *
Tháng ba cày vỡ ruộng ra, _____________
Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng. 1. Chiếc quang gánh.
127 128