Page 104 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 104
Đê kia ai đắp lên cao, Anh giúp em đôi quang tám dẻ cho bền,
Cái dải sông đào ai xẻ làm khơi. Mượn nhà lịch sự gánh lên kinh kỳ.
Gạo, ngô, hoa quả, mọi mùi, Gánh lên chợ mới một khi,
Nào ai cày cấy, nào ai vun trồng? Mong cho đến chợ em thì nghỉ ngơi...
Bây giờ no ấm ung dung, *
Biết ai nhớ kẻ có công chăng là? Đi bắt cá dưới suối
* Vừa thả lưới, vừa bơi
Đầu hè, con đom đóm nó soi, Cá mắc nhiều vào lưới
Em đi tát nước, anh ngồi suốt đêm. Trắng như bã mía rơi
Bao giờ cho nước lớn lên, Trắng như lá măng nổi
Cho lúa chóng tốt, để em vui lòng. Trôi bồng bềnh trên sông .
1
* *
Đêm hè gió mát trăng thanh, Đói thì ăn khế, ăn khoai,
Em ngồi canh cửi còn anh vá chài. Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng.
Nhất thương là cái lụa lài, Kỳ này lúa mới đòng đòng,
Nhì thương ai đó, áo dài tấm thân. Giỗ vua Thái Tổ, Thái Tông mưa rào.
Gặp người sao có một lần, *
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm. Đố ai tát bể Đông Khê,
* Tát sông Bồ Đề, trăng tròn mấy đêm.
Đến đây chẳng lẽ ngồi không, Sông Lô một dải trong ngần,
Nhờ chàng giã gạo cho đông tiếng hò. Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.
* Sông Thao nước đục người đen,
Đi đâu mà chẳng biết ta, Ai lên phố Én cũng quên đường về.
Ta ở kẻ Láng vốn nhà trồng rau. Mẹ em buôn chỉ bán tơ,
Rau thơm, rau húng, rau mùi, Buôn ngọn sông Bờ, bán ngọn sông Thao.
Thìa là, cải cúc, đủ mùi hành hoa. Nước sông Thao biết bao giờ cạn,
Mồng tơi, mướp đắng, ớt, cà, _____________
Bí đao, đậu ván, vốn nhà trồng nên. 1. Dân tộc Cơ Tu.
101 102