Page 106 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 106

Núi Ba Vì biết vạn nào cây?   Được mùa tằm làm nhà ngói,
 Nào nhà anh Tú đâu đây?     Mất mùa tằm xách gói mà đi.

 *                                         *
 Đôi ta vợ cấy, chồng cày,    Đêm ra nương kiếm ngọn rau khoai sót
 Chồng nay sương sớm, vợ nay sương chiều.   Ngày ra đồng cắt mót từng lon
 Ta nghèo vui phận ta nghèo,    Dây khoai rễ sắn cũng bòn
 Quản chi sương sớm, sương chiều hỡi anh!   Cây xương rồng ngắt đọt nuôi con tháng ngày.
 *                                         *
 Tháng tư mua nứa đan thuyền,   Em là con gái xứ Nam,

 Tháng năm tháng sáu gặt miền ruộng chiêm.   Chăm nghề đi cấy, sang làm xứ Đông.
 *                            Đồn rằng xứ Bắc cao công,
 Đồng chiêm xin chớ nuôi bò,    Trốn cha trốn mẹ trốn chồng mà đi.
 Mùa đông tháng giá, bò dò làm sao!        *
 *                           Em khoe em giỏi nghề nông,

 Đừng chê em xẫm em đen,   Sao em lại để giống chồng lên nhau.
 Vốn em ở đất trồng quen ba mùa.   Giống chồng nhau ngày sau mạ yếu
 Tháng tư cấy trộm tua rua,   Hao giống nhiều em hiểu hay chưa?
 Tháng sáu cấy mùa, tháng chạp cấy chiêm.   Chi bằng gieo mạ cho vừa,
 Một năm ba vụ cấy liền,    Vừa dư lúa giống mà vừa to cây.
 Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng!   Nếu em gieo mạ dày cây,
 *                         Thì sau mạ này như thể cây tăm.

 Đi buôn không lỗ thì lời,                 *
 Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng.   Em ngồi dựa chốn lầu hồng,
 *                        Vườn hoa rực rỡ cam bòng tốt tươi.
 Đi buôn bữa lỗ bữa lời,       Làm giàn cho bí leo chơi,
 Đi ra ngoài vời bữa được, bữa không.   Hát dăm ba chuyện thử lời nam nhi.
 *                                         *


    103             104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111