Page 109 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 109
Chim hãy hót đằng sau Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng.
Chim hãy kêu trước mặt! . Từ ngày anh gặp được nàng.
1
* Lòng càng ngao ngán, dạ càng ngẩn ngơ.
Hễ mà hoa quả được mùa, *
Chắc là nước bể, nước mưa đầy trời. Hỡi cô gánh nước đường xa,
Ai ơi, nên nhớ lấy lời, Còn bao gánh nước để qua gánh giùm.
Trông cơ trời đất, liệu thời làm ăn. *
* Hột cơm trăng trắng ngon lành,
Hỡi cô tát nước bên đàng, Ta ăn nên nhớ công trình dân quê.
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi? Dân quê dãi nắng dầm mưa,
* Dấn thân làm cỏ cày bừa quanh năm.
Hỡi ai, duyên cớ ai bày? *
Duyên trăm năm bỏ, nghĩa một ngày theo. Kẻ trắng như bông, nhưng lòng đây không chuộng,
Ai về nhắn chị hàng cau, Đen như cục than hầm, làm ruộng anh khá thương.
Giữ buồm, dập nước, giữ màu cho tươi. Bởi muốn đắp bờ, nên anh phải khai mương,
* Anh sang kết ngãi cang thường được không?
Hỡi cô cắt cỏ đồng màu, *
Chăn trâu cho béo làm giàu cho cha. Kể chi trời rét đồng sâu,
Giàu thì chia bảy chia ba, Có chồng có vợ rủ nhau cày bừa.
Phận em là gái được là bao nhiêu. Bây giờ trưa đã hồ trưa,
* Chồng vác lấy bừa, vợ dắt con trâu.
Hỡi cô gánh nước quang mây, Một đoàn chồng trước vợ sau,
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng. Trời rét mặc rét, đồng sâu mặc đồng.
Cây ngô đồng cành cao cành thấp, *
Ngọn ngô đồng lá dọc lá ngang. Khen ai khéo se khăn vuông,
Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng Khéo se chỉ tím khéo luồn chỉ xanh.
_____________ Bên góc thêu quả rành rành,
1. Dân tộc Ba Na. Giữa thì con bướm cái cành thêu hoa,
107 108