Page 120 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 120
Hết củi em đi buôn bè, Chim, gà, cá, lợn, cành cau,
Ba năm được củi đem về thổi cơm. Mùa nào thứ ấy giữ màu nhà quê.
Hết mắm em còn đi đơm, *
Ba năm mắm ngấu, thổi cơm đãi chàng. Những là khoe khéo khoe khôn,
Dù chàng trăm giận nghìn hờn, Về nhà vác giỏ thủng trôn đi mò.
Thì chàng cũng phải xơi cơm bữa này! *
* Nuôi gà phải chọn giống gà,
Nhà em công việc bề bề, Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau.
Cho nên em phải trở về ngay đây. Nhất to là giống gà nâu,
Xin chàng nghỉ lại chốn này, Lông dày thịt béo về sau đẻ nhiều.
Xin đừng có tưởng nước mây xa đường. *
Rồi ra nên ngãi tao khang, Nửa đêm sao sáng mây cao,
Như loan lấy phượng tỏ tường trúc mai. Điềm trời nắng gắt, nắng gào chẳng sai.
Lúa khô nước cạn, ai ơi!
* Rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu.
Nhà tôi nghề giã, nghề sông, Đêm trời lạnh, trăng sao không tỏ,
Lặng thì tôm cá đầy trong, đầy ngoài. Ấy là điềm mưa gió tới nơi.
Cá trắng cho chí cá khoai, Đêm nào sao sáng xanh trời,
Còn như cá lẹp cá mai cũng nhiều. Ấy là nắng ráo yên vui suốt ngày.
* Những ai chăm việc cấy cày,
Nhác trông sao Đẩu về đông, Điềm trời trông đó, liệu xoay việc làm.
Chị em ra sức cho xong ruộng cày. *
Lấm lem tay cắm chân đày, Ơn trời mưa nắng phải thì,
Nay trồng cây mọc, cũng ngày hữu thu. Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.
Khuyên người đừng có ngao du, Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Một năm no ấm vẫn trù từ đây. Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.
* Ai ơi! Đừng bỏ ruộng hoang,
Nhờ trời mưa gió thuận hòa, Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.
Nào cày nào cấy, trẻ già đua nhau. *
117 118