Page 122 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 122

Phận hèn bao quản nắng mưa,     Ra đi anh có dặn dò:
 Cày sâu cuốc bẫm chàng vừa có đôi.   Ruộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau.
 Anh về thu xếp trúc mai,                  *
 Ở trong có ấm thì ngoài mới êm.   Ra đi anh có dặn dò:
 *                      Ruộng sâu cấy lúa, đất gò trồng khoai.
 Quần hồ áo cánh làm chi,                  *
 Quần hồ áo cánh có khi ăn mày.   Rạng ngày vác cày ra đồng,
 Lơ thơ như chúng anh rày,   Tay cầm mồi lửa tay dòng thừng trâu.
 Đi đong gạo chịu có ngày thừa cơm.   Ruộng đầm nước cả bùn sâu,
 *                       Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa.
 Quê anh ở phú bên nhà,    Việc làm chẳng quản nắng mưa,
 Nhà anh phú quý vinh hoa nhất miền.   Cơm ăn đắng đót muối dưa tháng ngày.
 Bấy nay đi kén bạn hiền,      Ai ơi! Bưng bát cơm đầy,
 Bây giờ mới gặp thuyền quyên má hồng.   Biết công kẻ cấy người cày mấy nao!
 Hỡi cô tát nước gàu sòng,                 *
 Hỏi em nay đã có chồng hay chưa?   Răng bừa tám cái còn thưa,
 Không chồng làm cuộc mây mưa,    Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to.
 Ruộng khô mạ héo bao giờ cho tươi.   Muốn cho lúa nảy bông to,
 Âm dương vẫn sẵn tính giời,   Cày sau, bừa kỹ, phân tro cho nhiều.
 Cùng nhau ta tát gàu dai cho đầy.         *
 *                         Rét căm căm cuối năm sương giá,
 Quay tơ dệt tấm lụa sồi,    Ruộng bừa xong nhổ mạ cấy chiêm
 Tơ ai có biết lòng người quay tơ.    Tập đoàn làm ruộng cấy đêm
 *                       Các anh đánh giặc chúng em cấy cày.
 Quê nhà có ruộng có trâu,     Tàu bay mặc kệ tàu bay,
 Nhưng sông vắng cá, nhưng trầu vắng vôi.   Nếu chẳng làm ngày em sẽ cấy đêm.
 Đi tìm cho đũa thành đôi,   Quyết giành thắng lợi vụ chiêm,
 Cho than bén lửa, cho người bén duyên.   Mình em em sẽ cấy thêm ba sào.
 *                                         *


    119             120
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127