Page 125 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 125
Sáng trăng giã gạo giữa trời, Tay hái rau, tay mò ốc,
Cám bay phảng phất nhớ lời bạn than. Chân lội bùn, đạp góc đạp gai.
* Chân này chẳng quản sông dài,
Sung sướng chi mà hớn hở vui cười, Tay này chẳng quản mưa mai nắng chiều.
Vai mang áo tơi rách, tới đất người làm thuê. *
* Tay ôm bó mạ xuống đồng,
Tài cày, tài cuốc, tài trồng thuốc, Nửa dạ thương chồng, nửa dạ thương con.
tài kéo vồng khoai, Mạ non như thể giăng tròn,
Phải chi em ham lên xe xuống ngựa, Ruộng sâu như thể tình con, nghĩa chồng.
đi guốc đi giày mà anh bỏ em. *
* Tằm sao tằm chẳng ăn dâu,
Ta bắt đầu gieo
Hãy cho đêm mưa ngày nắng Tằm đòi ăn ruộng, ăn trâu ăn nhà.
*
Bao ngày nó đặng nứt vỏ
Bao đêm nó đặng nảy mầm Tằm chăn ba lứa thuận hòa,
Nó nở lời đâm lãi Tiền dư thóc tích cửa nhà cao sang.
Lợn rừng không dám lại gần *
Mang nai không lần đến phá Tạnh trời mây kéo về non,
Để được nuôi, được cá cái ăn Hẹn cùng cây cỏ chớ còn mong mưa.
Được lúa, được thóc *
Được rẫy, được nhà! Thà chịu đói no rau cháo,
Hỡi ông Núi, bà Non Lấy chồng nghèo giã gạo nấu cơm.
Hỡi ông Cồn, bà Khe *
Hãy nghe, ông Đất bà Đai. Than nhiều hơn cả cỏ cây,
Hỡi ông bơring, hỡi cây hara Đào ra than cũng tay này chứ ai!
1
Cho rẫy đơm hoa tươi tốt! . Thế mà cả gái trai già trẻ,
* Đều còng lưng làm nghé, làm trâu.
_____________ Đào than cho nó làm giàu,
1. Dân tộc Ba Na. Xúc vàng đem đổ xuống tàu cho Tây.
123 124