Page 153 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 153
Còn duyên buôn cậy bán hồng, Đạo vợ chồng trăm năm kết tóc,
Hết duyên buôn mít cho chồng nhặt xơ. Khuyên em về chăm sóc mẹ già.
* Nuôi thêm con lợn con gà
Công em gánh đá tạc bia, Trồng thêm cây cải, cây cà, cây kê.
Công em trò chuyện sớm khuya với chàng.
Bây giờ bác mẹ bàn ngang, Anh đi hồ thủy tứ bề
Công em trò chuyện với chàng mất không. Khi nào non nước rạng rỡ, anh sẽ về cùng em.
Ai ngờ chuối trổ mùa đông, *
Biết rằng có chắc hay không mà chờ. Đêm hè gió mát trăng thanh,
Chờ anh chờ ngẩn chờ ngơ, Em ngồi canh cửi còn anh vá chài.
Chờ hết mùa mận, mùa mơ, mùa hồng. Nhất thương là cái lụa lài,
Cắm sào em đợi nước trong, Nhì thương ai đó, áo dài tấm thân.
Nước nguồn chảy xuống còn mong nỗi gì. Gặp người sao có một lần,
* Để em thương nhớ tần ngần suốt năm.
Dế kêu cho giải cơn sầu,
Mấy lời em nói, bạc đầu không quên. *
* Đêm hè gió mát trăng thanh,
Em đang dệt chiếu hồi văn, Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng.
Nghe anh có vợ, em quăng con chuồi. Lạt chẳng mỏng, sao thừng được tốt?
Em đang bắc nước chờ xôi, Duyên đôi ta đã trót cùng nhau.
Nghe anh có vợ, quăng nồi đá vung. Trăm năm thề những bạc đầu,
Em đang vút nếp thổi xôi, Chớ tham phú quý, đi cầu trăng hoa.
Nghe anh có vợ, thúng trôi nếp chìm. *
*
Đầu năm ăn quả chanh yên, Đi ngang qua ngõ ba lần,
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng. Thấy em khuya sớm tảo tần anh thương.
Vì cam cho quýt đèo bòng, *
Vì em nhan sắc cho lòng nhớ thương. Đôi ta cùng bạn chăn trâu,
* Cùng mặc áo vá nhuộm nâu một hàng.
151 152