Page 152 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 152
Chiều nay có kẻ thất tình, Trước là nuôi cái thân tôi,
Tựa mai, mai ngả, tựa đình, đình xiêu. Sau nuôi đàn trẻ, nuôi đời cò con.
* *
Không ai hôm sớm bạn cùng, Nuôi con cho được vuông tròn,
Nương mai, mai gãy, dựa tùng, tùng xiêu. Mẹ thầy dầu dãi, xương mòn gối long.
Con ơi cho trọn hiếu trung,
* Thảo ngay một dạ, kẻo luống công mẹ thầy.
Mạ non mà cấy đất biền, *
Mưa hòa, gió thuận, có tiền cưới em. Cái cò núp bụi lúa xanh,
* Chờ con cá đến như anh chờ nàng.
Thuyền xuôi neo nọc cũng xuôi, Con cò núp bụi lúa vàng,
Nhớ em, anh nhớ cả đôi má hồng. Chờ con cá đến như nàng chờ anh.
* *
Cô kia đi chợ Hà Đông,
Cá sầu, cá trở đầu đuôi, Để anh kết ngãi vợ chồng cùng đi.
Người sầu lên ngược, xuống xuôi vẫn sầu. Anh đi anh chẳng mua gì,
* Anh mua chỉ thắm đem về se dây.
Cọc chèo xin gửi bức thư, *
Hỏi thăm chàng rể, buôn như phương nào? Cơm trắng ăn với chả chim,
Sông Bờ, sông Mã, sông Thao, Chồng đẹp, vợ đẹp, những nhìn mà no...
Hỏi thăm sông nào cũng chẳng thấy tin. *
Hay là buôn trăm bán nghìn, Cô kia cắt cỏ một mình,
Buôn vạn bán mớ mà quên cọc chèo? Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi,
* Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.
Con cò bay lả bay la, *
Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng. Còn trời còn nước còn non,
Cha sinh mẹ đẻ tay không, Còn cô bán rượu, anh còn say sưa.
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi. *
149 150