Page 92 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 92

Buồn về một nỗi tháng giêng,   Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
 Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài.   Trời mưa cho mối bắt gà
 Buồn về một nỗi tháng hai,   Đòng đong, cân cấn đuổi cò lao xao
 Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta.   Thóc giống cắn chuột trong bồ
 Buồn về một nỗi tháng ba,   Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu.

 Mưa dầm, nắng lửa, người ta lừ đừ.        *
 Buồn về một nỗi tháng tư,   Buổi chợ đông, con cá hồng, anh chê lạt,
 Con mắt lừ đừ, cơm chẳng muốn ăn.   Buổi chợ tan rồi, con tép bạc cũng phải mua.
 Buồn về một nỗi tháng năm,                *
 Chửa đặt mình nằm, gà gáy chim kêu...   Bồng em đi dạo vườn cà,
 *                        Trái non bỏ mắm, trái già làm dưa.
 Buồn buồn cất gánh đi buôn,   Làm dưa ba bữa dưa chua,
 Một vốn bốn lãi còn buồn làm chi.   Để dành ăn cấy, đừng mua tốn tiền.
 *                                         *
 Bước qua vườn ớt, vườn trầu,   Buông câu thả lưới cho dài,
 Hỏi thăm lê lựu, mãng cầu chín chưa?   Họa may, may họa kiếm con cá miệt
                                                              1
 *                                   ngoài lân vô.
 Bước sang tháng sáu giá chân               *
 Tháng một nằm trần bức đổ mồ hôi   Cá bống còn ở trong hang,
 Con chuột kéo cày lồi lồi   Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu.

 Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong   Ta về ta sắm cần câu,
 Vườn rộng thì thả rau rong    Câu lấy cá bống, nấu rau tập tàng.
 Ao sâu nước cả lấy ngồng làm dưa          *
 Một đàn bò đi tắm trưa        Cá rô, chim chéo, lúa lùn,
 Một đàn vịt đi bừa ruộng nương   Có nước thủy lợi, cấy luôn ba mùa.
 Voi kia nằm ở gầm giường                  *
 Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn   _____________
 Chuồn chuồn thấy cám liền ăn   1. Có nghĩa là miền.


    89              90
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97