Page 94 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 94
Cái cò lặn lội bờ sông, Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Dẻo thơm một hột, đắng cay muôn phần.
Nàng về nuôi cái cùng con, *
Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng. Cao su đi dễ khó về
* Khi đi trai tráng khi về bủng beo.
Cái cò, cái vạc, cái nông, *
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào? Cầm chài mà vãi lỗ tre,
Vặt lông cái vạc cho tao, Cá không thấy cá, lại nghe rách chài.
Hành, răm, nước mắm bỏ vào mà thuôn. Cầm chài mà vãi xuống sông,
* Cá đâu không thấy, ngồi trông hết ngày.
- Cái cò, cái vạc, cái nông, Câu cá cá chẳng ăn mồi,
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò! Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa.
- Không, không tôi đứng trên bờ, *
Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi
Chẳng tin thì ông đi đôi, Cây đa trốc gốc,
Mẹ con nhà nó còn ngồi ở kia. Thợ mộc đang cưa...
* Gặp em đứng bóng ban trưa,
Cái cò lặn lội bờ ao, Trách trời vội tối, phân chưa hết lời!
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng? *
Chú tôi hay tửu hay tăm, Cây xanh thì lá cũng xanh,
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa. Anh rành trồng lúa em rành trồng bông.
Ngày thì muốn những ngày mưa, Mai ngày lúa chín đầy đồng,
Đêm thì muốn những đêm thừa trống canh. Bông nở trắng đồng thi thử ai hơn.
* *
1
Cày bừa xới bón ruộng nương, Cha chài, mẹ lái con câu,
Tơ tằm canh cửi trăm đường lo âu. Ăn nhờ bọt nước lấy đâu mà giàu.
* *
Cày đồng đang buổi ban trưa, _____________
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 1. Thả lưới.
91 92