Page 95 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 95
Cấy lúa, lúa trổ ra năn, Chẻ tre lựa lóng đan sàng,
Kẻ trộm gặt mất, con ăn bằng gì? Mua mây thắt gióng cho nàng đi buôn.
Con ăn lộc sắn, lộc si, *
Con ăn bằng gì cho đến tháng năm? Chém cha lũ Nhật côn đồ,
* Bắt người cướp của tha hồ thẳng tay.
Cây mắm cò quăm, cây sú cò queo, Dân ta trăm đắng ngàn cay,
Thắt lưng cho chặt mà theo anh về, Thức ăn chẳng có trồng đay cho người!
Ăn cơm với cá mòi he,
Lấy chồng Cẩm Phả đun xe suốt đời. *
* Chém tre ngả gỗ trên ngàn,
Cha mẹ giàu con thong thả, Thương thân lưu lạc, phàn nàn ngược xuôi.
Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan. Bao giờ hết giặc hỡi trời?
Sớm mai lên núi đốt than, Bấy giờ ta mới về nơi quê nhà.
Chiều về xuống biển đào hang bắt còng. *
* Chèo ghe đi bán lòng tong,
Cha chài, mẹ lưới, con câu Nước chảy ròng ròng chẳng thấy ai mua.
Chàng rể đi tát, con dâu đi mò. *
* Chiều chiều ra đứng bờ sông,
Chàng ơi thiếp mới học may, Hỏi thăm chú lái: Nào chồng em đâu?
Đường kim mũi chỉ chưa hay bằng người. Chồng em lên ngọn sông Ngâu,
* Buôn chè mạn hảo, năm sau mới về.
Chàng ơi có thương vợ không, *
Để vợ đi cấy đã còng cả lưng.
* Chín mười cắt rạ đồng mùa,
Chăn tằm phải lớp gió nam, Mười chạp vớ được anh đồ dài lưng.
Mắc hợm lái kén, mất luôn cửa nhà. Anh ăn rồi anh lại nằm,
* Làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền.
Chẳng nên cơm cháo gì đâu, Chẳng thà lấy chú lực điền,
Trở về cuốc đất trồng dâu nuôi tằm. Gạo bồ thóc đống còn phiền nỗi chi.
* *
93 94