Page 97 - http://tvs.nlv.vn/trienlam
P. 97
Chồng tôi đi đã ba đông, Cọc chèo xin gửi bức thư,
Hẹn về năm ngoái sao không thấy về. Hỏi thăm chàng rể, buôn như phương nào?
Công danh theo đuổi mà chi, Sông Bờ, sông Mã, sông Thao,
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông. Hỏi thăm sông nào cũng chẳng thấy tin.
Sớm khuya có vợ có chồng, Hay là buôn trăm bán nghìn,
Cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa. Buôn vạn bán mớ mà quên cọc chèo?
Đã rằng là nghĩa vợ chồng, *
Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời. Con cò lặn lội bờ sông,
* Mẹ đi tưới nước cho bông có đài.
Chi cha sao nắng bể đầu, Trông trời trông đất trông mây,
Anh về làm rể ngỡ hầu an thân. Trông cho lúa chín hột sây nặng nhành.
Bùn lên từ chóp đến chân, Trông cho rau muống mau xanh,
Em ngồi vắt vẻo ngoài sân ăn quà. Để mẹ cắt nấu bánh canh mặn mà.
Cực lòng anh lắm, chi cha! Mát lòng sau bữa rau cà,
Vợ không phải vợ, chồng ra chi chồng! Cơm ăn, mau lớn cả nhà cậy trông.
* *
Có đời mô lao khổ ra ri,
Đòn gánh ở giữa, trạc với ky hai đầu. Con gà cồ lại mổ bông kê,
* Ngựa nọ ăn cồn Mã, rồng về Cảnh Long.
Có gương không kịp rẽ đầu, Dương đi dê lại có vòng,
Có cau không kịp têm giầu mà ăn. Cá lên khỏi nước cá hòng ngất ngư.
Công em khó nhọc trăm phần, *
Sáng đi trồng đỗ, tối lần hái dưa. Con ơi nhớ lấy lời cha,
* Mồng năm tháng chín thật là bão rươi.
Có con đỡ gánh đỡ gồng, Bao giờ cho đến tháng mười,
Con đi lấy chồng vai gánh tay mang. Thì con vào lộng ra khơi mặc lòng.
* Những người đi biển làm nghề,
Con cu ăn đậu ăn mè, Thấy dòng nước nóng thì về đừng đi.
Bồ chao ăn lúa, chích choè ăn sâu. Sóng lừng bụng biển ầm ì,
* Bão mưa ta tránh, chớ hề ra khơi.
95 96